Công an viên bị sát hại lúc đang ngủ

Thứ năm, 08/01/2015 11:14

(Cadn.com.vn) - 3 giờ 15 ngày 7-1, chị Nguyễn Thị Thanh Trinh (1982, trú thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) đang ngủ thì nghe tiếng động phía trước nhà nên dậy chạy ra xem. Ra phía trước, chị Trinh hốt hoảng khi thấy cửa chính mở bung, chiếc xe máy bị ai đó dắt ra ngoài sân. Vào lại bên trong bật điện cho sáng, chị Trinh ngất xỉu khi thấy chồng là anh Trương Văn Tâm (1974) bị sát hại nằm trên giường, máu me chảy lai láng.

Bị sát hại ngay trên giường

Vào thời điểm trên, trong lúc mọi người đang ngủ thì nghe tiếng tri hô “Trộm, trộm” của chị Nguyễn Thị Thanh Trinh. “Nghe tiếng tri hô, tôi với vợ mở cửa chạy ra xem thì thấy Trinh chỉ vào chiếc xe máy trước sân nói “Trộm, trộm”. Mọi người nhào ra thấy chiếc xe vẫn còn, nhưng nhìn ra đường thì không thấy ai. Lúc đó vợ tôi nói mi vô nhà bật điện lên xem có mất chi không. Nghe vậy Trinh vào bật điện thì hốt hoảng khi thấy anh Tâm nằm bất động trên chiếc ghế bố, máu chảy tràn lan dưới đất. Thấy cảnh đó, Trinh xỉu tại chỗ” - ông Bùi Văn Luôn (1966) nhà sát vách với nạn nhân kể lại.

Lúc này, vợ chồng ông Luôn cùng hàng xóm chạy qua nhà nạn nhân, đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, lực lượng cấp cứu xác nhận anh Tâm đã chết. Cũng theo ông Luôn, ngày 6-1, do có đám ma của người dân trong thôn nên anh Tâm theo đưa đám. Đến chiều, anh Tâm cùng với 4 thanh niên khác tên Điểu, Việt, Luân và Công rủ nhau đánh bài tại nhà anh Tâm, ai thua sẽ chịu mồi nhậu. Đánh bài đến khoảng 18 giờ thì xong, chị Trinh vào chợ mua một con gà về làm thịt cho chồng và mọi người nhâm nhi rượu. Nhậu được một lúc, có thêm một thanh niên là bạn anh Tâm (chưa rõ tên tuổi) cũng đến và nhập hội. “Chén tạc chén thù” đến 22 giờ cùng ngày thì mọi người ra về, anh Tâm vào giường ngủ cho đến lúc xảy ra án mạng như đã nói.

Anh Tâm bị sát hại khi đang ngủ trên chiếc ghế bố.

Tử vong do vỡ sọ não

Nhận được tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Núi Thành xuống hiện trường khoanh vùng, điều tra, xác minh. Qua xem xét bên ngoài, trên đầu và mặt nạn nhân Tâm có nhiều vết thương do bị các hung khí như dao, tuýp sắt đánh. Tiến hành khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do vỡ sọ não.

Được biết, vợ chồng anh Tâm có hai con gái, cháu lớn học lớp 9, cháu nhỏ học lớp 7. Đêm xảy ra sự việc, anh Tâm ngủ một mình ngoài phòng khách, còn chị Trịnh và con ngủ phía trong. Ngoài công việc CA viên phụ trách thôn Nam Sơn, hằng ngày anh Tâm còn mở tiệm rửa xe, vợ bán cháo lòng. Thỉnh thoảng anh về quê xã Tam Thạnh (H. Núi Thành) chăm sóc rừng keo và cùng bạn bè săn bắt rắn.

CAX Tam Hiệp đau buồn khi biết việc anh Tâm bị sát hại.

Tiếp xúc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Phó trưởng CAX Tam Hiệp Lê Văn Tâm cho biết: Anh Tâm làm CV viên phụ trách thôn Nam Sơn khoảng 5 năm nay, tính tình vui vẻ, hòa đồng, chịu khó, được anh em, bạn bè quý mến. Trong công việc của mình, anh Tâm không xảy ra hiềm khích với ai. “Tuy nhiên, tối 28-12-2014, tôi có nghe anh Bùi Văn Danh - CA viên thôn Thái Xuân, xã Tam Hiệp điện báo nói anh Tâm có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên rừng keo và nhóm này dọa đốt nhà Tâm. Nghe anh Danh báo cáo vậy, tôi điện thoại bảo anh Tâm về, chuyện đâu còn có đó. Từ hôm đó đến nay không nghe anh Tâm nói gì đến chuyện ấy nữa” - ông Lê Văn Tâm cho biết thêm.

Ngôi nhà anh Tâm, nơi xảy ra án mạng.

Một số nguồn tin cho biết, trước khi phát hiện anh Tâm bị sát hại, người dân buôn bán dọc QL1A (cách nhà nạn nhân khoảng 200m về phía Bắc) thấy có 2 nam, 1 nữ cầm mã tấu, chạy xe máy với tốc độ cao về hướng TP Tam Kỳ.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam khẩn trương khoanh vùng, điều tra, truy tìm hung thủ.

Trần Tân - Kim Thái